Vụ 2 bé gái bị bắt cóc ở phố đi bộ Nguyễn Huệ: "Đêm qua nằm ngủ, con vẫn khóc rồi gọi mẹ"

Nam An - Ảnh, clip: Di Anh
09/04/2024 - 18:08
Vụ 2 bé gái bị bắt cóc ở phố đi bộ Nguyễn Huệ: "Đêm qua nằm ngủ, con vẫn khóc rồi gọi mẹ"
Theo chia sẻ của chị Chi, đêm qua sau khi được đón về nhà, bé L.H.T.L. (3 tuổi) vẫn còn sợ hãi, ngủ không yên, khóc và gọi mẹ.

Sau 42h bị bắt cóc, đến thời điểm hiện tại hai bé gái N.K.T.M. (7 tuổi) và L.H.T.L. (3 tuổi) đã được gia đình đón về nhà để chăm sóc. Ngày 9/4, chúng tôi đã có mặt tại phòng trọ của 5 mẹ con chị Nguyễn Thị Chi tại đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 7 để tìm hiểu thêm về hoàn cảnh gia đình.

Hoàn cảnh éo le của gia đình 2 bé gái mất tích ở phố đi bộ Nguyễn Huệ

Bé 3 tuổi vẫn còn sợ hãi sau khi trở về nhà

Mẹ con chị Chi sống ở dãy trọ nằm sâu trong con hẻm nhỏ. Phòng trọ đơn sơ không có đồ đạc giá trị ngoài chiếc tivi nhỏ.

Chị Chi cho biết nhận tin báo đã tìm thấy 2 con, chị rất vui mừng, "Tôi mừng lắm, khi mấy anh công an hỏi tên tuổi của mấy đứa con, tôi lắp bắp luôn. Khi gặp mấy đứa nhỏ, được ôm con vào lòng thì mới yên tâm phần nào".

Vụ 2 bé gái bị bắt cóc ở phố đi bộ Nguyễn Huệ: "Đêm qua nằm ngủ, con vẫn khóc rồi gọi mẹ"- Ảnh 1.

Căn phòng trọ nằm trong hẻm sâu nơi sinh sống hiện tại của 5 mẹ con chị Chi

Suốt những ngày con bị người lạ bắt cóc, chị Chi không thể nào chợp mắt được, đi khắp nơi tìm kiếm và trông ngóng tin tức của 2 bé. "Tôi thức nguyên ngày. Buổi sáng tranh thủ lo cho 2 bé rồi lại ra phố đi bộ ngóng chờ tin tức. Đứa chị lớn với con bé nhỏ nhất ngồi canh xem 2 đứa có quay lại không, còn tôi thì đi xung quanh tìm kiếm.

Sang ngày thứ 2 nghe người ta nói "chắc bị bán sang Campuchia rồi", tôi sợ vô cùng. Sau đó tôi mới nhờ cộng đồng mạng đăng lên tìm kiếm, rồi công an mới vào cuộc...''.

Người mẹ trẻ còn đi hết các bệnh viện lân cận thậm chí chị đã qua cả khu vực người phụ nữ đã bắt cóc 2 con gái của mình để tìm kiếm, tuy nhiên chị chỉ có thể tìm ở ngoài đường nên không có tin tức gì. "Hai ngày đầu không thể suy nghĩ được bất cứ cái gì luôn, nhưng mà không có ở nhà cứ ra ngoài đường Đồng Khởi ngồi khóc".

Vụ 2 bé gái bị bắt cóc ở phố đi bộ Nguyễn Huệ: "Đêm qua nằm ngủ, con vẫn khóc rồi gọi mẹ"- Ảnh 2.
Vụ 2 bé gái bị bắt cóc ở phố đi bộ Nguyễn Huệ: "Đêm qua nằm ngủ, con vẫn khóc rồi gọi mẹ"- Ảnh 3.
Vụ 2 bé gái bị bắt cóc ở phố đi bộ Nguyễn Huệ: "Đêm qua nằm ngủ, con vẫn khóc rồi gọi mẹ"- Ảnh 4.

Bên trong đơn sơ không có tài sản gì giá trị

Theo chia sẻ của chị Chi, sau khi được đón về nhà, bé L.H.T.L. (3 tuổi) vẫn còn sợ hãi, ngủ không yên. "Bé L. vẫn còn sợ hãi, đêm nằm ngủ vẫn khóc rồi gọi mẹ suốt".

Kể về hoàn cảnh gia đình, chị Chi cho biết trước kia hai vợ chồng chị bán đồ chơi ở Phố đi bộ Nguyễn Huệ, nhưng sau một thời gian buôn bán ế ẩm thì chồng chị đã bỏ đi để lại một mình chị gồng gánh buôn bán nuôi 4 đứa con.

"Chồng bỏ đi để lại 4 đứa con. Từ tháng 12/2022 đến giờ, chồng tôi không phụ thêm về kinh tế để nuôi con. Bán được bao nhiêu là trả nợ hết bấy nhiều, rồi tiền nhà trọ... rồi không có tiền lại đi mượn rồi trả, mượn rồi trả liên tục như vậy nên đi làm không có dư", chị Chi chia sẻ.

Vụ 2 bé gái bị bắt cóc ở phố đi bộ Nguyễn Huệ: "Đêm qua nằm ngủ, con vẫn khóc rồi gọi mẹ"- Ảnh 5.
Vụ 2 bé gái bị bắt cóc ở phố đi bộ Nguyễn Huệ: "Đêm qua nằm ngủ, con vẫn khóc rồi gọi mẹ"- Ảnh 6.
Vụ 2 bé gái bị bắt cóc ở phố đi bộ Nguyễn Huệ: "Đêm qua nằm ngủ, con vẫn khóc rồi gọi mẹ"- Ảnh 7.
Vụ 2 bé gái bị bắt cóc ở phố đi bộ Nguyễn Huệ: "Đêm qua nằm ngủ, con vẫn khóc rồi gọi mẹ"- Ảnh 8.

Sau sự việc bị bắt cóc, các bé được bà ngoại trông nom chăm sóc

Thu nhập cả nhà trông chờ vào việc bán kẹo ở phố đi bộ

Kinh tế eo hẹp, 1 trong 4 đứa con của chị Chi lại bị tăng động khiến việc chăm sóc, nuôi dạy càng thêm vất vả. Do vậy, chị Chi mong muốn tìm được một trung tâm nào đó hỗ trợ chị để cháu bé có thể cải thiện tình trạng hiện tại. 

"Bé gái bị tăng động nên hơi quậy và lì, tôi bị áp lực rất nhiều, nhiều người họ không hiểu nên nói ra nói vào. Tôi đang nhờ địa phương và Hội Phụ nữ hỗ trợ tìm giúp trung tâm dạy cho những bé tăng động, chậm phát triển để cho bé đi học còn 3 đứa nhỏ tôi sẽ gửi về quê để bà ngoại trông giúp, tôi ở đây tập trung đi làm nuôi tụi nhỏ", chị Chia chia sẻ về dự định sắp tới.

Có mặt tại phòng trọ, hỗ trợ chăm sóc các cháu, mẹ đẻ chị Chi cho biết sau khi các cháu bị bắt cóc cả nhà đều rất lo lắng, bất an. "Cả nhà đều sợ các cháu bị bắt cóc rồi bán đi. Nó cứ nhốt ở chung cư một thời gian rồi nó chuyển đi, nó chở đi bán thì mình làm sao mà biết được. Hôm qua sau khi đón về nhà, bé L. (3 tuổi) vẫn rất sợ hãi liên tục khóc lớn, la hét nhưng đến sáng nay tinh thần đã ổn định, chơi ngoan hơn và không còn khóc nhiều".

Vụ 2 bé gái bị bắt cóc ở phố đi bộ Nguyễn Huệ: "Đêm qua nằm ngủ, con vẫn khóc rồi gọi mẹ"- Ảnh 9.

Bé L. (3 tuổi) tuy con sợ hãi nhưng đã bớt khóc và chịu chơi hơn

Theo chia sẻ của bà, các cháu hiện tại đều không đi học. "Trước kia các bé có đi học, có bạn lớn đã đi học lớp 1 nhưng do kinh tế khó khăn quá nên đành phải cho nghỉ. Kinh tế gia đình trông chờ vào việc bán kẹo ở phố đi bộ.

Bản thân tôi cũng không có kinh tế để hỗ trợ vì hàng ngày đi bán vé số cũng chỉ đủ ăn uống rồi thuốc thang vì bệnh tật".

Bà ngoại cho biết, thời gian sắp tới bà sẽ đưa các cháu về quê ở Phú Yên chăm sóc để chị Chi tập trung làm việc, kiếm tiền lo cho 4 đứa con. "Sau sự việc này gia đình phải rút kinh nghiệm, không dám để các cháu đi bán hàng bên ngoài nữa. Lần này may mắn tìm thấy các cháu chứ lần sau nhỡ làm sao thì gia đình khốn đốn không biết tìm kiếm ở đâu".

Trước đó, chị Nguyễn Thị Chi (27 tuổi, ngụ quận 7, TP HCM) cho biết bị lạc mất 2 con nhỏ ở phố đi bộ Nguyễn Huệ ở quận 1.

Theo đó, 20 giờ tối 3/4, chị cùng 4 con đứng ở khu vực đường Đồng Khởi (phường Bến Nghé, quận 1) để bán kẹo. Sau đó chị đi gặp một người quen cách đó khoảng 100 m.

Hai bé gái N.K.T.M. (7 tuổi) và L.H.T.L. (3 tuổi) đi cùng nhau để bán kẹo. Bé gái 10 tuổi thì chăm em gái 9 tháng tuổi.

30 phút sau, chị Chi hốt hoảng bởi không thấy 2 con gái là L. và M. đâu. Chị dù chạy khắp nơi tìm kiếm nhưng không được.

"Mọi người nói rằng có bé lớn dắt một bé nhỏ đi vệ sinh ở chỗ phố đi bộ Nguyễn Huệ nhưng tôi tìm cũng không thấy" - chị Chi khóc, nói.

Sau đó công an đã tìm được hai bé gái. Người dắt 2 bé gái đi là Phạm Huỳnh Nhật Vy (21 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang, trú quận Bình Thạnh), không có mối quan hệ gì với 2 bé.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm